"Chấn động sau 2 tháng ly hôn: Tôi bắt gặp vợ cũ thất thần ở hành lang bệnh viện"
Sau 5 năm hôn nhân và một cậu con trai, vợ chồng tôi sống hạnh phúc và thu nhập cao. Vợ quản lý chi tiêu gia đình, còn tôi tiết kiệm để mua nhà trong 2 năm tới. Nhưng hai tháng trước, tôi phát hiện vợ phản bội, đã có tình cảm với người đàn ông khác và xin ly hôn. Tôi quyết định chấm dứt hôn nhân ngay lập tức. Sau đó, tôi nhanh chóng quên vợ cũ và bắt đầu yêu một đồng nghiệp, thường xuyên gửi ảnh tình tứ cho vợ cũ để chứng tỏ mình không thiếu phụ nữ. Hai tháng sau ly hôn, tôi và bạn gái cùng nhau thăm người ốm tại bệnh viện.
Tôi bàng hoàng khi thấy vợ cũ trong bộ đồ bệnh nhân, đầu trọc lóc, đứng thất thần ở hành lang. Tình cảm vợ chồng tưởng sẽ bền lâu, bất ngờ tan vỡ. Tôi hốt hoảng chạy đến hỏi thăm, nhưng cô ấy chỉ nói mệt mỏi và đau đớn, không còn thiết sống khi phát hiện mình mắc ung thư. Vợ cũ đã cố tình để tôi thấy cô vào nhà nghỉ với người khác, hy vọng tôi sẽ ruồng bỏ để cô ra đi thanh thản. Nhưng càng trốn chạy, cô càng nhớ chồng con. Tôi nhận ra mình đã sai khi không tin vào tình yêu của cô, để cô sống trong đau khổ còn mình hạnh phúc bên tình mới. Tôi muốn đón vợ về chăm sóc, nhưng cô lại khăng khăng muốn tôi sớm tái hôn để ổn định cuộc sống cho các con.
Lời nói của vợ cũ rất mâu thuẫn: cô ấy nhớ chồng con, đau khổ khi thấy tôi bên người khác nhưng vẫn muốn tôi cưới vợ mới trước lúc qua đời. Tôi không hiểu nổi cô ấy và cảm thấy có thể cô đang khủng hoảng tinh thần. Tôi không biết nên khuyên cô như thế nào để cô yên lòng chữa bệnh.


Source: https://afamily.vn/sau-2-thang-ly-hon-toi-bang-hoang-nhin-thay-vo-cu-dang-dung-ban-than-o-hanh-lang-benh-vien-20210510104905499.chn